"Trong lúc mua nhẫn cùng chồng sắp cưới, tôi bất ngờ nhận cuộc gọi từ mẹ anh và không kìm được nước mắt"
Chào tác giả bài viết, tôi rất cảm thông với câu chuyện của chị. Chị cũng từng trải qua một lần đò và có con riêng như tôi, nhưng tôi lại may mắn hơn. Tôi hy vọng chị sẽ tìm ra giải pháp tốt cho cả mình và con. Bé xứng đáng có mẹ bên cạnh. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để cảm ơn mẹ chồng và cho chị biết còn nhiều người tốt xung quanh. Tôi và chồng đã cưới sau gần 3 năm tìm hiểu, giờ tôi đang mang bầu con chung. Tuy nhiên, một sự việc trước đám cưới vẫn ám ảnh tôi. Hôm đó, khi chúng tôi đang mua nhẫn cưới, chồng tôi nhận được điện thoại từ mẹ.
Bà mẹ chồng nói to qua điện thoại, nhắc nhở chồng tôi nhớ đón con trai tôi về trong ngày rước dâu để thắp hương cho tổ tiên. Tôi là mẹ đơn thân nuôi một bé trai và chồng tôi vẫn là trai tân khi chúng tôi đến với nhau. Ban đầu, gia đình anh phản đối nhưng cuối cùng đã chấp nhận. Tôi nghĩ rằng con trai mình sẽ không liên quan gì đến gia đình chồng. Thế nhưng, mẹ chồng lại rất chân thành và quan tâm đến tôi cùng con trai. Lời dặn dò của bà khiến tôi xúc động và rơi nước mắt, dù chồng vẫn cười vì sự nhạy cảm của tôi. Mẹ chồng đã thể hiện sự quan tâm mặc dù chúng tôi không sống chung.
Mỗi lần vợ chồng tôi về quê chồng, mẹ chồng luôn nhắc đưa con trai theo để làm quen với mọi người. Tôi thật sự hạnh phúc khi có một người mẹ chồng như vậy.


Source: https://afamily.vn/toi-va-chong-sap-cuoi-dang-di-mua-nhan-thi-nhan-duoc-dien-thoai-cua-me-anh-nghe-giong-noi-ba-vang-ra-ma-toi-bat-khoc-20210526002247758.chn